Kế hoạch để chồng ngoại tình phải tự "bộc lộ bản thân"
Hòa và Minh mới cưới được 2 năm và có một con gái 7 tháng tuổi, họ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, gần 2 tháng qua, Hòa bắt đầu nghi ngờ chồng có dấu hiệu bất thường, như việc cài mật khẩu điện thoại mà cô không biết, thường xuyên vắng nhà vào cuối tuần với lý do đi chơi với bạn, và hay nhắn tin lén lút. Dù Minh giải thích rằng anh không thích nhắn tin, Hòa vẫn cảm thấy hoài nghi.
Hòa sốc khi tình cờ tìm được mật khẩu điện thoại của chồng. Dù bận chăm con, cô thấy chồng luôn cầm điện thoại và giải thích rằng công việc nhiều hơn. Một hôm, Hòa lén kiểm tra danh bạ và phát hiện một số điện thoại không lưu tên nhưng thường xuyên gọi đến và đi. Hòa nghi ngờ đó là số của nhân tình chồng, nên đã lưu lại số đó vào điện thoại của mình. Dù cảm thấy chồng có điều gì khuất tất, Hòa vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định điều đó.
Hòa không muốn làm ầm lên khi chưa có chứng cứ rõ ràng, vì chồng sẽ chối cãi. Dù chồng vẫn quan tâm vợ con, Hòa cảm thấy sự quan tâm đó có phần gượng gạo, khiến cô càng buồn và lo lắng. Hòa quyết tâm khiến chồng phải thừa nhận sự thật. Cuối tuần, khi chồng ra ngoài với bạn bè, Hòa đã gọi cho cô gái mà chồng đang cặp bồ bằng một sim rác, tự giới thiệu mình là nhân viên tiếp thị của một hãng sữa để tiếp cận cô ta.
Cô ta không nghi ngờ gì và nhanh chóng đồng ý, giúp tôi có được địa chỉ và tên tuổi của nhân tình chồng. Tôi nói cần thông tin để chuyển quà tặng. Sáng hôm đó, Hòa gửi con sang ngoại và lén lút đến địa chỉ đó để tìm hiểu. Chồng cô cũng ở đó cả ngày, đi chơi với cô gái. Kế hoạch tìm hiểu đã thành công bước đầu, Hòa không cần theo dõi chồng nữa mà chỉ chờ thời cơ để cho anh vào tròng. Cô cảm thấy muốn làm ầm lên khi thấy họ gặp nhau, nhưng lo sợ chồng chối tội, nên tự nhắc mình phải bình tĩnh. Đến chủ nhật thứ hai, Hòa biết chồng lại đi gặp nhân tình, nên cô gọi cho cô gái bằng số lạ.
Mình xưng là bạn có việc gấp cần gặp chồng mình, anh M. Ban đầu, nhân tình của anh ta có vẻ chối từ, nhưng mình nói rằng việc liên quan đến hợp đồng lớn, nên cô ta đã tin và đưa máy cho chồng mình. Khi anh nghe máy, mình nhẹ nhàng nói: “Anh đi chơi với nhân tình xong rồi về nhà nói chuyện với em ngay nhé!”. Hòa cho biết, chồng cô ấy đã bất ngờ và ấp úng nhận lời. Mặc dù không nhìn thấy mặt anh, mình có thể tưởng tượng anh hoảng sợ khi biết mình đã biết chuyện. Chỉ 15 phút sau cuộc gọi đó, chồng Hòa đã có mặt tại nhà.
Không cần hỏi thêm, chồng Hòa đã tự thừa nhận mọi chuyện và hứa sẽ không tái phạm việc "ăn chả". Sau khi điều tra và có bằng chứng, Hòa quyết định gọi cho chồng để trút giận. Cô cũng đã xác định sẽ làm theo thái độ của anh, có thể là hàn gắn hoặc ly hôn nếu cần.


Source: https://afamily.vn/ke-hoach-bat-chong-ngoai-tinh-phai-tu-lo-mat-20140322035129830.chn